Đại
Nhạc Hội Gây Qũy Xây Dựng
Thánh
Thất Cao Đài
Phóng viên Xây
Dựng
Mùa Thu về
với Houston mang theo những cơn mưa nhỏ, làm thành
phố tươi mát, sau những ngày Hè nóng bức và là
thời điểm mọi người có dịp
thưởng thức những giọng ca vàng nhiều
năm vắng bóng, xuất hiện trong chương trình
Đại Nhạc Hội “Thu
Hát Cho Người”, do nhóm Tuổi Trẻ Cao Đài
Houston tổ chức.
Với giá vé 100,
75, 50 đô la một người, bao gồm ẩm
thực, văn nghệ và dạ vũ, có hơn 700 khách,
đa số là các tín hữu Cao Đài và gia đình, đã
tham dự buổi cơm gây qũy tại nhà hàng Ocean Palace,
vùng Tây Nam Houston vào chiều Chủ Nhật 26 tháng 9, 2010. Người ta cũng ghi nhận hiện diện
của một số đại diện đoàn thể và
một vài cơ quan truyền thông trong vùng.
Buổi
văn nghệ này có ca sĩ Việt Dzũng làm MC và 14 ca,
nghệ sĩ địa phương (Phượng Hoàng,
Sơn Vương, Hải Bình, Tuấn Minh, Nguyên Khôi) và
của trung tâm
Nhóm
bạn trẻ Cao Đài mặc đồng phục áo
trắng, trong nhiệm vụ tiếp tân, đón chào mọi
người.
Quí bà giữ nhiệm vụ thủ qũy... Người
bận rộn nhất là ông Đào văn Thảo tức
Hoa Đà, con chim đầu đàn, đại diện cho
ban tổ chức.
7
giờ 30 Chương trình khai mạc với nghi lễ chào
cờ Mỹ-Việt và diễn văn chào mừng của
đại diện Ban Tổ Chức (ông Đào văn
Thảo).
Dịp này, ông Đào văn Thảo tức Đông Y Sĩ
Cảnh Thiên cám ơn tấm lòng rộng raĩ của các
mạnh thường quân đã đóng góp ngân khoản
hỗ trợ cho BTC, cám ơn các ca sĩ từ khắp
nơi về góp mặt làm chương trình vô cùng hùng
hậu và không quên xin mọi người thông cảm
những thiếu sót trong buổi tổ chức. Sau đó,
cơm tối dọn ra và văn nghệ bắt đầu
với ban nhạc thời danh The Oceans, ca sĩ Nguyên Khôi làm
“nóng” sân khấu trong nhạc phẩm Thu Hát Cho Người
Kế tiếp các
gịong ca trẻ Hải Bình, Phượng Hoàng, Tuấn
Minh, Vũ Sơn và phần trình diễn của những
danh ca: Mỹ Huyền, Thiên Kim, Sơn Ca, Thanh Thuý, ca sĩ
cổ nhạc Phượng Liên. Đông
đảo khán giả mua hoa Hồng tặng cho ca sĩ,
tiền bán hoa được nhập qũy. Số
Hoa này do tiệm hoa Kim Thu tặng. Các ca sĩ
như Sơn Ca và Thanh Thúy được chào đón
nhiệt liệt vì nhiều năm qua, hai nghệ sĩ này
không xuất hiện tại
Các ca sĩ đã
xuống tận bàn thực khách để xin yểm trợ cho
việc xây dựng Thánh thất Cao Đài như Sơn Ca,
Thanh Thuý, Vân Trường.. Riêng Phượng Liên có tặng
một số CD, để ban tổ chức tùy nghi.
Kết thúc
phần văn nghệ là màn cổ nhạc (Con Gái Của
Mẹ) do danh ca Phượng Liên và Phượng Hoàng trình
bày. Xen vào giữa tiết mục là phần xướng
danh các mạnh thường quân, đã góp qũy xây dựng
Thánh Thất Cao Đài do MC Việt Dũng điều hành.
Mười
giờ mười lăm, phần II là tiết mục
dạ vũ bắt đầu với ca sĩ Ánh Minh và
Đặng Thế Luân. Một số khách cao
niên lục tục ra về. Số
bạn trẻ còn lại trong hội trường chộn
rộn ra sàn nhảy.
Ngoài trời,
sương mù bao phủ, trong cơn gió heo may đã thấy
mùaThu đang về. Co ro trong gió lạnh trước bãi
đậu xe, nhiều vị bàn tán
với nhau về chuyện bầu cử cộng
đồng, về chuyện tôn giáo trong vùng. Người có
lòng với tín hữu Cao Đài ưu tư khi nghĩ tới
con số 900 ngàn đô la, khi nào mới đủ tiền,
có thể hoàn tất ngôi Chánh Điện, trong khi kinh tế
Hoa Kỳ vẫn còn trì trệ, tín đồ Cao Đài trong
vùng không đông đảo so với Phật Giáo và Công Giáo.
Thành phố
Phóng viên Xây
Dựng
Diễn
Văn Của Ông Ðào Văn Thảo Ðại Diện Ban
Tổ Chức
Kính thưa quý Quan
khách,
-Quý Mạnh
Thường Quân,
-Cùng toàn thể
đồng hương,
Trong giây lát nữa
đây, Ðại Nhạc Hội Dạ Vũ mang chủ
đề “THU HÁT CHO NGƯỜI” sẽ bắt
đầu khai diễn với sự góp mặt của
nhiều nam nữ danh ca đến từ Trung Tâm Asia, San
Francisco, Australia, Dallas và thành phố nhà Houston. Ðiều
hợp chương trình đêm nay là người từng
được các bà mẹ Việt Nam cả trong
nước cũng như hải ngoại tặng cho
biệt hiệu thật dễ thương “thằng Út
Quốc Gia”, đó là MC Việt Dzũng. Một
tin vui nữa là nam danh ca trẻ Vân Trường và thần
đồng Nguyễn Huy cũng đến đây tình
nguyện “hát chùa”, tức không
nhận một đồng thù lao nào, vì muốn phát tâm cúng
dường Ðấng Chí Tôn Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ
Ðộ. Một cung cách cúng dường thật cảm
động và đáng hoan nghênh.
Thưa
quý vị.
Ðại Nhạc Hội và Dạ Vũ đêm nay nhằm
mục đích gây quỹ xây cất ngôi Chánh Ðiện Thánh
Thất Cao Ðài Houston Texas theo mẫu số 3 Tòa Thánh Tây Ninh,
chi phí ước lượng 900 nghìn Mỹ kim và sẽ
khởi công vào tháng 10 năm 2010.
Biết
rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang gặp khủng
hoảng, suy thoái. Biết rằng nền kinh tế của
hầu hết gia đình người Việt định
cư tại
Kính
thưa quý vị. Nhân buổi hội ngộ tràn đầy
tình thương hôm nay, đại diện Hội Ðồng
Quản Trị Thánh Thất Cao Ðài Houston Texas, nhóm Tuổi
Trẻ Cao Ðài Houston và Ban Tổ Chức, chúng tôi xin gửi
đến tất cả quý Quan khách, quý Mạnh Thường
Quân cùng toàn thể đồng hương lòng biết
ơn sâu xa về sự yểm trợ, tham dự đêm
Ðại Nhạc Hội, nhằm tạo nguồn tài chánh giúp
chúng tôi nhanh chóng xúc tiến việc xây cất ngôi Chánh
Ðiện.
Chúng tôi chân thành cám
ơn MC Việt Dzũng cùng quý anh chị ca sĩ Thanh Thúy,
Phượng Liên, Thiên Kim, Sơn Ca, Mỹ Huyền, Ánh Minh,
Ðặng Thế Luân, Vân Trường, Sơn Vương, Hải
Bình, Tuấn Minh, Nguyên Khôi, thần đồng Nguyễn Huy
và Ban nhạc The Ocean.
Chúng tôi đặc
biệt cám ơn Cựu Thiếu Tướng Trang Sĩ
Tấn và Bệnh viện North Side General Hospital, Tây Ninh
Ðồng Hương Hội, quý đồng đạo Cao
Ðài Houston, Ban Giám Ðốc đài truyền hình BYN Houston 57.3,
anh chị Hoàng Minh Thúy-Hải Lăng Chủ nhiệm báo Xây
Dựng, anh Tuấn Nguyễn đại diện báo Sàigòn
Nhỏ tại Houston, đài phát thanh Sàigòn Houston 900AM, anh chị
Lãng Nguyễn Giám Ðốc Direct Furniture Appliance Electric và
Mattresses, anh chị Phạm Khanh chủ nhân nhà in KT Printing,
ông bà chủ nhân tiệm vàng Minh Trí, anh chị Bùi Nghĩa
chủ nhân tiệm vàng Kim Jewelers, ông bà Bác Sĩ Hoàng Kim
Thành, Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, chị Kiên và Nhà quàng
Vĩnh Phước, anh Vũ Ðình Rung chủ nhân cơ
sở mật ong Bách Hoa Tinh, toàn thể nhân viên Nhà Thuốc
Hoa Ðà, chị Hải chủ nhân siêu thị Hồng Kông 4,
anh Bình và Ban Quản lý nhà hàng Ocean Palace đã tích cực
bảo trợ cho chương trình.
Sau hết, kính chúc
tất cả quý Quan khách, Mạnh Thường Quân cùng quý
ân nhân có một bữa ăn tối ngon miệng,
thưởng thức một chương trình ca nhạc
tràn đầy vui tươi, đầm ấm và xin
tiếp tục yểm trợ tài chánh giúp các tín đồ
Ðạo Cao Ðài Houston Texas sớm hoàn thành việc xây cất
ngôi Chánh Ðiện để có nơi thờ phượng
Ðấng Chí Tôn.
Trân
trọng cám ơn và kính chào quý vị.